Hai mẹ con bị hàng xóm tấn công, rạch mặt một cách tàn bạo.
Anh Lê Quang Võ (SN 1981), trú tại thôn 1, xã Ia Krái, Ia Grai, Gia Lai, cho biết vào khoảng 20 giờ ngày 16-12, anh nhận được điện thoại từ ông Phúc hàng xóm yêu cầu phải đến xin lỗi, nếu không sẽ giết cả hai vợ chồng. Anh Võ lập tức sang nhà ông Phúc, nhưng bị ông này cầm dao định tấn công. Nhờ sự can ngăn của hàng xóm, anh Võ đã kịp thời đưa vợ con trốn sang nhà hàng xóm. Tuy nhiên, vợ chồng ông Phúc vẫn xông vào đánh đập chị Trương Thị Tường Vân (SN 1986) và con trai họ, rạch mặt và đánh đập nạn nhân.
Anh Võ bức xúc kể rằng con trai anh bị đánh bầm mắt, trong khi vợ anh, chị Vân, bị bà Nhuần rạch. Sự việc xảy ra sau một mâu thuẫn cách đây hơn một tháng liên quan đến máy bơm nước, đã được hòa giải. Tuy nhiên, ông Phúc, sau khi uống rượu, đã đe dọa gia đình anh khiến họ phải sợ hãi, không dám quay lại. Mặc dù chủ nhà chứng kiến nhưng không dám can ngăn, chỉ nói "Không được đánh người ở nhà tao". Cuối cùng, hai người trong làng đã can thiệp để dừng sự việc. Công an xã Ia Krái đã có mặt xử lý và hoàn tất hồ sơ báo cáo lên Công an huyện Ia Grai.
Chị Vân và con bị đánh có thật. Chị hiện đang điều trị tại bệnh viện tỉnh. Sau khi điều trị xong, nếu có yêu cầu giám định thương tật và đủ điều kiện khởi tố, vụ việc sẽ được khởi tố.



Source: https://afamily.vn/hai-me-con-bi-hang-xom-rach-mat-da-man-20151221040731800.chn